Nhà văn - Nhà Báo - Bùi Quang Thanh

PHẦN NĂM - Bùi Quang Thanh Thơ

13:43, 27/04/2020BQTThơ
(0 Đánh giá)
Thơ Bùi Quang Thanh - Thơ dành cho thiếu nhi

Phần 5

 THƠ

 VIẾT CHO THIẾU NHI

 

VÒI HÁI CỦA BÀ

 
Cong cong vòi hái của bà
Lóng tre mòn vẹt những là thời gian
Dãi dầu nắng đốt mưa chan
Mồ hôi bà nhuốm óng vàng da lươn

Tóc bà giờ lấp cỏ sương
Dấu tay thân thiết còn vương cán ngà

Cong cong vòi hái của bà
Giúp em ngoéo một thuở xa trở về.


TỪ HOA ĐẾN CỦ


Biết cây mẹ cần nhiều nắng
Nuôi cho cả nhà cùng xanh
Hoa Lạc tìm nơi thanh vắng
Cháy lên vàng rực hết mình.

Những bông mặt trời bé xíu
Lung linh ngời trong ban mai
Gió đưa lời đàn lời sáo
Xôn xao cánh đồng giêng hai.

Rì rà lời mời của đất
"Về đây dịu mát phù sa
Về đây - Hoa ơi thành củ
Trả ơn cho người nuôi ta.."

Tạm biệt trăng thanh gió mát
Giã từ nắng đẹp trời xanh
Hoa vàng tìm vào lòng đất
Ăn no để chóng trưởng thành.

Chao ơi từ hoa đến củ
Xảy ra sau lớp đất nâu
Sau cả sương đêm nắng nỏ
Cứ như có phép nhiệm mầu.

Bọc trong răn reo vỏ cứng
Nhân lạc bở bùi thơm ngon
Nào mời các em thưởng thức
Lạc sen, lạc cúc rang giòn.

Giá như không về với đất
Hoa sẽ tàn vào thời gian
Và cây lạc thành cỏ dại
Dẫu khoe muôn cánh hoa vàng.

 

HỌC CHỮ


Gà trống thuộc mỗi chữ O
Thế mà sáng sáng gáy to nhất làng.
Dê con dịch cũng rất xoàng
Bờ... E thì cứ hát tràn "Be... be"
Bác trâu nằm dưới bóng tre
Hếch mồm cười nhạt:
;"Ngờ... e... Nghé à"

 


NHỚ ÔNG GIÓNG

Bụi tre ngà ở lại
Ông Gióng bay về trời
Từ ấy chú ngựa sắt
ở chốn nào rong chơi?

Em nhìn về cung trăng
Vẫn thấy trâu, thấy Cuội
Em nhìn về sông Ngân
Chú vịt bầu bơi lội

Giữa vũ trụ bao la
Giát toàn vàng và bạc
Phải chòm sao sáng nhất
Làm bằng sắt? Ngựa ơi!
Khi giông bão đầy trời
Tiếng sấm là ngựa hí
Chớp giật - vó ngựa bay
Xé màn đêm huyền bí

Ông Gióng buồn cười thật
Chẳng một lời nhắn quê
Đất nước không còn giặc
Sao ông chưa trở về

Mẹ vẫn ngồi tựa cửa
Tre ngà cứ đâm măng
Nước mắt mẹ từng sọc
Trên thân tre óng vàng.


ĐUÔI CỎ

Thấy chị Bê có đuôi dài
Phất phơ rất là điệu bộ
Nghé con vơ ngay túm cỏ
Buộc vào đuôi cụt ngo ngoe

Thiu thiu gió ru bờ tre
Mơ màng, Nghé nhai tóp tép
Cái đuôi sờ lên cái mép
Ơ kìa: miếng cỏ thơm ngon

Chẳng kịp nhìn lại vuông tròn
Túm cỏ đã nằm trong miệng
Và sau cú nhai đau điếng
Chỉ còn... đuôi cụt ngo ngoe

 

BÀ EM ĐI CẤY

Bà em đi cấy đồng sâu
áo thâm thêm lớp gói trầu mặn vôi
Lạt dang thắt tó quanh người
Trông như bó mạ, bà cười: "Oách không?"
Răng đen sún hết nửa phần
áo tơi nón lá phập phồng gió lay
Kẽo cà gánh mạ oằn vai
Toòng teng một cối trầu xay nửa chừng

Lão trời như cũng còng lưng
Để mưa xối lệch một vùng đồng sâu


CHUYỆN VỀ

MƯỜI NGÓN TAY

Mười anh em nhà nọ
Mẹ sinh cùng một lần
Hai anh lớn ngắn chân
Đôi út người nhỏ thó

Cả mười chàng rất ngộ
Từng cặp giống hệt nhau
Mũ đội lệch sau đầu
Thắt lưng đeo hai cái
(chỉ hai anh cả ấy
lưng đeo một thắt thôi)

Buồn vui suốt cuộc đời
Mười chàng trai gắn bó

Khi vui họ gặp gỡ
Thành pháo nổ sấm ran
Khi buồn bực, băn khoăn
Họ tìm nhau an ủi

Khi kẻ thù lấn tới
Họ kết thành thế đôi
Năm người như mười người
Mười người như là một

Khi xoè tay bấm đốt
Là anh cả điểm danh

Ai đó không yên lành
Họ ân cần san sẻ...

Mười chàng trai nhỏ bé
Ngoại giao rất tuyệt vời
Một cú bắt tay thôi
Là hoà bình thân ái

Dẫu phân chia phải trái
Chẳng so tính hơn thua
Sống gắn bó thuận hoà
Bởi mười chàng là một.
Tháng 7-2001

 

DÁNG BÀ

Dáng bản đồ Tổ quốc
Giống bà em ra đồng

Đỉnh nón là cực bắc
Mây vờn Phăng Xi Phăng
Sông Hồng - chiếc quai nón
Níu núi qua đồng bằng

Tấm lưng còng miền Trung
Trường Sơn làm tơi lá
Ngăn gió Lào nắng lửa
Chắn một phần gian nan.

Đồng bằng sông Cửu Long
Bàn chân dầm nước mặn
Những rễ đước rễ tràm
Theo chân bà lấn sóng

Dáng bản đồ Tổ quốc
Như dáng bà yêu thương.
  


LÃO TRỜI

CŨNG MẶC ÁO TƠI

Thấy bà em mặc áo tơi
Đi trong mưa gió mà người vẫn khô
Trời bèn xuống chợ hỏi dò
Tìm mua cái áo vừa to, vừa dài
Dưng mà chẳng có một ai
Có cái áo dài cho lão Trời ưa

Trời về vơ nắm sợi Mưa
Sai năm cậu Gió đi lùa lũ Mây
Mây xanh trắng, Mây mỏng dày
Lão khâu, lão buộc cả ngày mới xong

Làng ơi! Ra ngõ mà trông
Lão Trời lụng thụng chơi rông Ngân Hà

 


GIÚP MẸ

Ngựa mẹ kéo xe hàng nặng
Mồ hôi ướt sũng lông bờm
Chảy vào đôi con mắt dọc
Bầm con phía sau lon xon

Nắng trưa gập ghềnh sỏi đá
Vó mẹ ngập ngừng run run
Nửa ngày Bầm chưa được bú
Cơn khát xoay tròn trên lưng

Thương mẹ Bầm không thèm khóc
Ghếch mõm vào sau thùng xe
Rướn người, cong lưng Bầm đẩy
Xe bon ngắn nẻo đường về


NGÀI ỐC SÊN

Đội nhà lối cỏ mon men
Gặp ai cũng vác ăng-ten ra chào
Trèo lên cây chuối thật cao
Chán chê, tụt xuống bờ rào nhặt rau
Mồm đi trước, nhà lê sau
Sợ chi trời đất mưa lâu nắng dài

Khề khà. Chợt chú ếch choai
Vỗ lưng một cái...
râu "ngài" co luôn

 

KÍNH LÃO

Hai mắt to tháo láo
Tay víu vào tay ba.
Mấy tuổi mà lên "lão"
Mà vênh vang vậy hà?

Ba cho ngồi lên mũi
Khi đọc sách, làm thơ.
Trông lão oai đáo để
Đôi mắt tròn mộng mơ.

Lão khoe mắt lão sáng
Để chỉ đường giúp ba.
Em soi vào mắt lão.
Eo ơi! Xoay như là...

Thì ra lão mù tịt
Khi rời khỏi mắt ba.

 

 

TRỐNG TÍA

Chiều nay thằng gà trống Tía
Về chuồng muộn hơn mọi khi.
Mấy chị mái tơ tao tác
Trống choai tìm bạn thầm thì.

Cửa chuồng bà chưa chịu đóng
Mặt trời níu kéo hoàng hôn
Vện con vào ra thấp thỏm
Bé bươn bả kiếm khắp vườn.

Hắn về, áo quần tơ tướp
Đuôi seo kéo trượt mặt bùn.
Vênh váo dừng chân đầu ngõ
Gáy liền ba tiếng rất hung.

Bà mắng: "Hư thân lắm nhé
Suốt ngày chỉ đi đá nhau!"
Trống Tía như chừng xấu hổ
Mào son tím một mảng đầu.
CỦ LẠCVàng đeo từng chuỗi dưới chân
Hoa tàn hóa củ cắm phần đất nâu
Mỡ màng gửi lại mai sau
Thắt lưng buộc bụng chia nhau giữ gìn
CÂY NGÔOằn lưng bế lũ con thơ
Phấn rôm - nhờ gió thả hờ tóc nâu
Nào ngờ tóc hóa thành râu
Trăm ngàn răng sữa bọc sau áo dày
Đầu con dầu bạc phây phây
Thương yêu mẹ ẵm tới ngày thân khô


LỜI TÀU CAU

Mẹ sinh ra tớ giữa trời
Mây xanh nắng nỏ và lời gió đưa
To không dám sánh chị Dừa
Nhưng cao có lẽ chẳng thua cậu nào
Đêm trăng nghe tớ rì rào
Đủ làm nhấp nhánh lũ sao trên trời.

 


ĐẤT TRỜI

BỖNG HÓA SẮC XUÂN

Mùa đông lạnh lẽo tràn về
ếch choai tìm nơi trú ẩn
Gấu Con ngủ vùi lông ấm
Vịt, Gà, Ngan, Ngỗng co ro

Mầm Sen lặn tít đáy hồ
Phượng Hồng lẫn vào mây xám
Bao nhiêu lộc non hoa thắm
Cuộn tròn trong lá, trong cây

Ai cũng sợ rét thế này
Đất trời còn chi nhan sắc?

Cúc Vàng rỉ tai Thược Dược
Lay Ơn ngoéo dò Phong Lan
Đồng Tiền áo kép áo đơn
Ti Gôn giàn cao chúm chím
Dưới hồ những bông Súng Tím...
"Hai! Ba!" Cùng nở một lần

Mùa Đông bỗng thành mùa Xuân

 


CỖ MÁY TUỐT LÚA

Bành bạch bò ra góc ruộng
Dưới trời nắng đổ chang chang
áo tơi lão trùm kín mặt
Cười rung cả cánh đồng làng

Rồi lão ngốn phăng tuồn tuột
Những gồi lúa trĩu vàng ươm
Cánh đồng chui qua bụng lão
Chia thành hạt thóc cọng rơm


Cả ngày ngốn bao nhiêu lúa
Đêm về bụng cứ rỗng không
Lão nằm đếm từng thửa ruộng
Và mơ... mai lại xuống đồng.

 


THẰNG CUỘI

Nằm mãi gốc đa cũng chán
Cu Cuội chuồn khỏi cung trăng
Vắt vai chiếc áo chị Hằng
Lững thững bờ sông tìm bạn

Ngân Hà sao trôi lấp loáng
Chú vịt lạc bầy lang thang
Và bên bờ, lão Thần Nông
Vác điếu ra sông đốt thuốc
Râu tóc bơ phờ khét lẹt
Khói bay trắng nửa dòng xanh

Bạn bè còn đứa nào không
Thẩn thơ bờ lau bụi cỏ
Cái bếp ngày xưa nổi lửa
Nướng khoai nướng cá nơi nào?

Những thằng bạn tóc chỏm đào
Thân trần toòng teng miếng khố
Hát đồng dao như cúng giỗ
Nói dối Cuội gọi bằng... thầy

Chân trời không một gợn mây
Lũ Sao đốt đèn ngồi học
Giá ngày xưa ông chú ruột
Cho mình ít chữ bỏ bao

Chị Hằng chăn dắt lũ Sao
Còn nuôi báo cô thêm Cuội
Lũ Sao đứa nào cũng giỏi
Riêng mình chẳng làm được chi
Nằm ôm gốc đa ngủ khì
Để trâu chạy rông phá lúa
Đời dài mà vô nghĩa quá
Nên ai cũng gọi là " thằng"

Cuội đấm nhẹ tấm lưng còng
Mỏi mê vì nằm lâu quá
Thôi đành quay về quét lá
Chị Hằng đang gọi đằng kia.

 


ĐÁ CHE Ô

ảng đá không có tóc
Nên đầu trọc mất rồi
Nửa thân nằm dưới nước
Nửa thân mặt trời soi

Nhìn làn nước trong xanh
Biết chân ông lạnh cóng
Thấy trán vã mồ hôi
Biết đầu ông nóng bỏng

Những người trên bãi tắm
Không mang túi cứu thương
Lo cho đá bị cảm
Có chiếc ô, Bé nhường.

 

  
NẮNG ƠI

Có một đôi Chuồn Kim
Rủ nhau ra bờ suối
Nhặt nắng vàng vương vãi
Dát lên cánh cho nhau

Dòng suối xanh rì rào
Bọt nước tung lấp loáng...

Chợt cô nàng Mây Trắng
Tay áo che mặt trời
Đôi Chuồn Kim ngơ ngác:
Nắng đâu rồi? Nắng ơi!

 

TIẾNG RAO

"Bánh mỳ đây! Bánh mỳ ơ...
Tiếng rao ngọng nghiụ bây giờ ở đâu?
Mũ nan lật ngược nửa đầu
Thùng hàng nóng rực phía sau lưng gầy

Bánh mỳ... ơ! Bánh mỳ... đây!
Tiếng em thơm cả ngõ đầy, lối vơi.

Bình minh rạng một góc trời
Má tơ ửng, giọt mồ hôi lăn dài
áo sờn bạc cả hai vai
Bánh xe lăn
tiếng rao hoài, thân thương

Sáng nay nắng trắng mặt đường
Ríu ran bầy trẻ tới trường thật vui
Xen trong xanh tiếng nói cười
Ô kìa! Có cả em tôi đen gầy

"Bánh mỳ... ơ! Bánh mỳ... đây"
Xinh xinh chiếc cặp đựng đầy vở thơm.

 


CÁI BÓNG

m mặc áo xanh
Cái bóng màu đen

Em mặc áo vàng
Cái bóng cũng màu đen
Em mặc áo trắng
Cái bóng cũng... màu đen

Em hỏi ngọn đèn:
"Vì sao như vậy?"

"Vì cậu đang cháy
Bóng cậu là than"

Ơ mà ngọn đèn
Sáng trưng như thế
Mà sao dưới đế
Cái bóng vẫn... đen?


CHỔI LÔNG

NẰM NGĂN KÉO

hị Chổi Đót mảnh mai
Quét nền nhà sân gạch
Bà Chổi Tre lếch thếch
Quét sạch ngõ sạch vườn
Cô Chổi Rơm thấp lùn
Nhận coi phần bếp núc

Còn Chổi Lông bé nhất
Quét cả ghế lẫn bàn
Đôi khi quá siêng năng
Kiêm luôn giường và tủ

Họ chổi thích đứng ngủ
Chéo chân nơi góc tường

Chổi Lông vốn nhát gan
Thường chui vào ngăn kéo.


CÁC LOÀI HOA

Hoa Đồng Tiền đi chợ
Học bán và học mua

Hoa Mẫu Đơn giữ chùa
Xòe tay gầy tập múa

Hoa Gạo học nhóm lửa
Làm cháy một góc sân

Sen, Súng đứng dầm chân
Dưới bùn sâu tập cấy

Chị Lay Ơn nhún nhảy
Trong nắng sáng làm duyên

Cậu Loa Kèn huyên thuyên
Tập ăn và tập nói

Hoa Trạng Nguyên tập đội
Chiếc mũ đỏ vua ban

Mấy cô nàng Phong Lan
Tập đu mình trước gió

Cúc Vàng gom nắng nỏ
Hoa Lạc kết đèn sao
Bèo tập viết tím ao
Chuối bế em ngoài ngõ
Quỳnh chờ đêm mới nở
Thơm ngát hạt sương đêm...
Ai cũng có việc làm
Ai cũng siêng học tập

Chỉ một gã duy nhất
Ngủ hăm hai tiếng liền
Quên cả ngày, cả đêm
Mãi Mười Giờ mới tỉnh.

 


CHÙM CHÌA KHÓA

Chiếc dẹt chiếc tròn
Chìa cao chìa thấp
Làm xong công việc
Lặn vào túi sâu

Chìa nào, ổ nào
Cửa sau, cửa trước
Của ai nấy dùng
Không chung nhau được

ổ khóa nghiêm khắc
Chẳng vì thân quen
Chìa là mật mã
Gọi đúng, mở liền

Những chiếc chìa khóa
Líu ríu thành xâu
Làm xong nhiệm vụ
Lặn vào túi sâu

 

TÍT MÙ QUAY

Xô vữa trèo lên giàn giáo
Tay dài mềm tựa sợi dây
Bàn tay tròn như cái đĩa
Tít mù:.

Quay. Quay. Quay. Quay...

Rồi hắn dừng trên tít tắp
Ngang tầm các chú thợ xây
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm
Bất ngờ

... rơi xuống như bay

 

Ơ! Chẳng phải rơi đâu nhé
Tay dài mềm tựa sợi dây
Bàn tay tròn như cái đĩa
Nhẹ nhàng:
Quay.
Quay.
Quay.
Quay...


CUA KỀNH THỔI XÔI

Nép mình bờ ruộng thổi xôi
Tháng tư gom lửa đốt nồi cháy đen
Gió về hương lúa dâng lên
Tưởng xôi đã chín Kềnh liền mở vung
Đôi càng quờ mãi trên lưng
Mắt dương vẫy bạn đến cùng ăn xôi
Xóm làng ai cũng cơm sôi
Tám chiếc đũa gẫy cõng nồi xuống hang.


VỚI ÔNG GIÀ NOEL


Ông già Noel nhiều tuổi 
Bằng chứng: râu tóc trắng phơ 
Ông nhiều tuổi nhưng khỏe lắm
 Ông đang đếm phút tính giờ 

Áo quần ông màu đỏ thắm 
Đỏ để sưởi ấm đất trời 
Lông mi lông mày toát trắng
Bởi qua miền lắm tuyết rơi

Ơi Ông già Noel ơi 
Nhớ dành quà cho em nhé
Này đây em đi cùng mẹ
Áo em xanh biếc đây nè.

Ơi Ông già Noel ơi 
Túi ông sao nhiều quà thế
Phải rồi bao nhiêu em bé 
Đang mong quà đêm Noel
 

 

BÀ EM

KỂ CHUYỆN TÌM KÍNH
 
Kính có mắt chẳng có mồm
Nhờ hai chân mới lồm cồm bò ra
Hỏi rằng: Mày trốn đâu ta?
Giương đôi mắt cận:
  -Thưa bà, con đây!

 

CÂY NGÔ

Còng lưng bế lũ con thơ
Phấn rôm theo gió thả hờ tóc nâu
Nào ngờ tóc biến thành râu
Trăm ngàn răng sữa mọc sau áo dày

Đầu con dầu bạc phây phây
Thương yêu mẹ ẵm đến ngày thân khô

 

 

Từ khóa: Thơ BQT